Nhiều năm chịu đựng áp lực, con dâu hối hận vì đã trách lầm mẹ chồng sau khi bà qua đời.
Tôi đã sống với chồng tại nhà chồng được 5 năm, nhưng thời gian này chủ yếu là buồn. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ và yêu thương vợ con, nhưng mẹ chồng lại không ưa tôi. Bà có nguyên tắc cứng nhắc và thường soi mói, khiến tôi phải cẩn thận từng chút một trong mọi việc. Mẹ chồng hiếm khi khen ngợi tôi, luôn can thiệp vào việc nhà và cách chăm sóc con cái. Tôi phải chăm sóc chồng con rất kỹ lưỡng, từ quần áo đến thức ăn, nhưng thường xuyên bị mắng vì những lỗi nhỏ. Dù mẹ chồng có tài chính dư dả, bà vẫn bắt chúng tôi phải đóng góp hàng tháng.
Hai vợ chồng tôi thường phải báo cáo tài chính cho mẹ chồng, và muốn chi tiêu lớn thì phải xin phép bà. Tôi nhớ lần bị mẹ chồng làm mất mặt trước bạn bè khi bà cấm họ rủ tôi làm ăn. Một tháng trước, mẹ chồng tôi qua đời sau thời gian dài bệnh tật. Dù chưa bao giờ nhận được tình cảm từ bà, tôi vẫn cảm thấy buồn khi bà ra đi. Cuối tuần qua, gia đình họp để chia sẻ ước nguyện của mẹ chồng và những kỷ vật của bà. Chúng tôi phát hiện một bức thư bà để lại, trong đó bà viết rằng biết tôi đã ấm ức trong thời gian qua.
Mẹ rất yêu quý con nhưng cố gắng nghiêm khắc để con biết lo cho gia đình sau này. Mẹ quản lý chi tiêu chặt chẽ để vợ chồng con có thể ra ở riêng và lo cho các con. Tất cả số tiền mẹ tiết kiệm và vàng đều dành cho con. Giờ đây, mẹ yên tâm giao phó mọi thứ cho con. Đọc thư, tôi khóc và nhận ra mình đã hiểu sai mẹ chồng. Những điều khó khăn mà tôi cho là khắt khe thực ra là để tôi trưởng thành. Tôi hối hận vì chưa báo hiếu đúng cách và cảm ơn mẹ chồng đã giúp tôi hoàn thành trách nhiệm. May mắn là tôi vẫn giữ được sự tôn trọng, nếu không giờ đây tôi đã rất ân hận.
Source: https://afamily.vn/nhieu-nam-am-uc-bi-chen-ep-den-luc-me-chong-qua-doi-con-dau-lai-hoi-han-vi-da-trach-nham-ba-20220630202956909.chn